Page 166 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 166
Con cả quẫy chi hoài trong giãc ngủ
Cho ta gọi tham tên bãi biên, dồng sông
Nghe câu hát về hoa sen tử thuỏ’ mẹ bế hồng
Biết nhặt hạt sen năm lên tám, lên mười
Nhưng đêm náy đêm đầu tiên trong đòi
Ta nghe trộm đưọ-c lời hoa sen hát...
Có tiếng chuột hừ kinh rúc rích
Thấy thom thom từ chẽ lủa đòng đòng
Đuối đàn chuột đi nhó mùa gặt hái
Xgửa mặt lẻn trời trồng dáng thằn nông
Nằm hên tròi, bèn nưổc xanh trong
Bàn chân đọng ngấn bùn chua Iigai ngải
Dẫu không phải dân qităng chài, tung lưới
Ngàv vuọt dòng lầy mái tóc vương chùm rêu
Màn sương roi theo ngọn giỏ trở eliiéii
Thiên nhiên tắm sắc vàng mềm mại
Đêm hư ảo trăng trở nên huyền thoại
Sáng lung linh một dải núi sông mình
Rồi ngày mai mắc võng nơi rừng xanh
Đồng đội ta hẳn nhỏ- đêm Đồng Tháp
Ba lô còn đảy mỉÌY cánh hoa sen ngát
Vành mũ mềm giống chiếc lá sen tơ.
3-1074
(Mira trong rừng cháy. Tập tkcr.
Nguyễn Bức Mâu. N.íò Giãi phỗng 1976)
ghi chẽp tháp Mư ời
THANH THẢO
TRẠM N Ồ!
Như lúa sạ vươn theo tầni nước lớn
Trạm giao liên thả nồi hềnh bồng , í
Một rặng tràm thưa cập mấy chiếc xuồn g
Khách mắc vống chông chênh trên nước
1 5 9

