Page 175 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 175

NHỚ EM  NGƯỜI  N Ỡ   X U N G   PHONG

                                                     v ũ   TUẤN  THANH
                          Mặc  chiếc  ảo  đen  màu  miền  châu  thồ
                          Mải  tóc  đàì  như dải  nước  triều  lên
                          Bnồi  chiều  gặp  em bên  hờ kinh nhỏ
                          Mắt. reo  cười rạng  rỡ những  niềm tin

                          Nhò- nụ  cưòi  những  năm  dải  tbuỏ’ trước
                          Lần gặp  em  giữa  phố  xả nhổn  hoa
                          Hẻo  hẳt  buồn tênh  thân  bèo  trôi  dạt
                          Sõng  gió  bòng  bềnh  cuối  nẻo  đường  xa
                          Giữa  ehọ  đời,  em  như thuyền  không  bến
                          Muốn  trỏ về  nẻo  cũ  chẳng  tìm  đàu
                          Thuở ấy,  tỏi  thương  cho  đòi  em  lắm
                         Nhưng  thân  tôi  mưa  nắng  cũng  đẵi dầu
                          Hồi  sau  ngàv  quê  hương  minh  thống  nhất
                         Ta  xa  nhau  giữa  phổ  cũ ngưừi  xe
                         Tôi đáng  tên  vào  thanh  niên  xung  ldch
                         Góp sức trai vun  xối những  đồng quê
                         Những  năm  dài  chán  tòi  chưa  lằn  mỗi
                         Xẻ  đất,  đào  kinh  mang  nưỏc  vào  đồng
                         Khai phá rửng  hoang, ruộng  vườn  đoi  mới
                         Lúa  hai  mùa  đòng  ruộng trỗ  vàng  bòng
                         Buối  chiều  nạy trỏn  q uê  hương  Đồng  Tliáp
                         Gặp  lại  em,  giờ  là  nữ  xung  phong
                         Dưới nắng  đầu  tràn,  ehàn không  giày  dép
                         Tóc  dài bay  quyện  hương  lứa  thom  nồng
                         Cuộc  sống  mới  cho  em  nhiều  ỷ  sống
                         Đẵ  biết  yêu  tửng  mái  lả dòng  kinh
                         Yêu  giọt mồ hòi  những ngày lao động
                         Tim  em giò'  chất  chửa  vạn  niổm tin  '
                         lùn  thả  hbn  giữa  những  chiều  vàng  nhạt
                         Ngàv  ngát  nhìn  ruộng  lúa  lèn  xanh
                         Con  kinh  mỏi  ỏm cánh  đòng bát  ngát
                         Vạn mùa  sau  bòng  trói  nỏ’  sai  cành
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180