Page 184 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 184
THƠ VỀ CẦY LÚA NÒI THÁP MƯỜI
K H Á N H HÒA
Đến thăm cây lúa Tháp Mười
Nhìn cây lúa thấy cuộc đòi ỏng cha
Kẽ chi nưỏ c nồi mưa sa
Cây ngoi vượt nưửc lớn qua tháng ngày
Mong manh một dáng thân gầv
Giữa mùa nước 10 sóng xoay khùng chim
vẫn là sắc lá xanh nguyên
Ngón tay mặt nước trỏ lên hau trời
Ngày xưa hạt lúa hiếm hoi
Nuôi khồng no lũ chim trời hay ngang
Ngày xưa lúa sống lang thang
Lẫn trong cỏ dại bông vàng nhỏ nhoi
Nông trường rộng tít chân tròi
Triền mièn sóng lúa, lứa phoi sảng đỏng
Phù sa cỏ sắc nâu hồng
Cho nên hạt gạo trong lòng cũng nâu
Mặt tròi rám nắng đồng sâu
Thì như màu áo dẵi đằu đó thôi
Vàng phèn ảm mãi không nguôi
Lân trong màu hạt tư thời xưa xa...
Ngưòâ đi vuốt mặt mưa sa
Lúa không chìm cứ lởn qua tháng ngày
Tháp Mười giống lúa thân gầy
Nhưng mùa sau vẫn đọng đầy niềm tin.
(Báo Văn nghệ Bong Tháp sô 35-1983)
HOA DỈỀN eiỄN ĐÒNG THÁP MƯỜI
XƯ ẮN H IỆ U
Oi ĩ Hòn tồi nỏ hoa điên điền
Cho đến chân trời, gặp áng mây...
Nưỡc ngập dập dồi vàng láp lánh
Hoa điên điên nở đẹp trùng vây

