Page 57 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 57
Km một mình ÎO bay lo bft (1)
Lo cho anh miền Bắc, lo cho mẹ già miền Nnrcu
(Xã Hòa Ẩn — Cao Lãnh — Tỉãd)
Em về mua chì màu xanh
Mua vải màu trắng thêu khăn tặng người
Gỏi anh nét chữ còn tươi
Cả tình em nữa cho người tủn binh
Gỏi khăn — gỏi cả chân tình
Gởi anh cả chuyện chủng mình mai sau
Bâv giờ khoan chuyên trầu cau
Hẹn anh mùa cưởi cờ sao sảng ngòi.
(Xã Hòa An — Cao Lãnh **r TJđiẸ
Gà nhà hối mặt đả nhau (2)
Tổn hao xương máu làm giàu cho ai.
(Xã An Phú Thuận — Châu Thành)
Gải xưa e lệ dịu dàng
Gái nay vác súng sắp hàng một hai
Gái xưa vòng cồ hoa tai
Gái nay lựu đạn nịt nai gọn g-ing
Gái xưa đì chợ ăn hàng
Gái nay ra trận ăn gan quân thù.
(Xã Trường Xuân — Tháp Aftưbi)
Giấc trưa trời nắng chang chang
Em đi cắt lúa lang thang giữa đồng
Em nguyền cắt lúa nuôi chồng
Trọn niềm chung thủy tẩm lòng chẳng phai
Anh thì bôn phận làm trai
Ra.đi giúp nước in-ột mái thải binh.

