Page 137 - toi em va sen
P. 137

thôi đừng gọi nữa tên nhau
          chênh chao giữa những sắc màu chênh vênh

         bao lần nhớ bấy lần quên
          giữa biêng biếc lá thấy lênh đênh chồi



         đừng gọi nữa một thằng tôi

          lao xao giữa những đứng ngồi nhấp nhô
          sóng soài nằm giữa mấp mô
          nghe văng văng những xô bồ hon thua



          xin đừng gọi nữa bằng thừa

          lạc nhau cả buổi chợ trưa vắng người
          đắng cay chi một giọng cười

          chát chua chi cũng chỉ lời gió bay



         thôi đừng gọi nữa sáng nay
         và bao sáng nữa vẫy tay chào... huề !
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142