Page 14 - toi em va sen
P. 14

é



                                   ta ngồi uống với mình thôi
                                   sông Cao Lãnh cạn lâu rồi còn đâu


                                   chỉ còn sợi tóc ngả màu
                                    cộng thêm nỗi nhớ nát nhàu mực xanh


                                    chớp mắt mà mấy mươi năm

                                    bữa em áo trắng bỏ rằm theo trăng


                                    ta ngồi đếm tiếng chuông ngân
                                    nghe sân si chạy rần rần thịt da


                                    ta ngồi đợi bạn bè ta
                                    những tri kỷ với thiệt thà chữ câu



                                    khỏi cần dò xét nông sâu
                                    khỏi ngó trước khỏi dòm sau gìn lòng


                                    thưa cùng Cao Lãnh tận cùng
                                    đôi khi yêu quá nhằng nhùng vậy thôi.







                                    14      HỮU  NHÂN
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19