Page 32 - toi em va sen
P. 32

Tặng Minh Hoàng


                                   xin đừng nỡ cứa lòng nhau
                                   dẫu câu tán tỉnh ngọt vào tủy xương



                                   biết mình phận mỏng như sương
                                   nên đành nép phía khiêm nhường lá sen



                                   giữa ngàn trùng những lạ quen
                                   cúi qua khe cửa thấp hèn khễnh chân



                                   cứa lòng nhau đến bao lần
                                   vó tre sao vớt được vầng trăng cong


                                   giận mình mình có vui không

                                   cũng là cật ruột uốn cong lọp lờ



                                   cứa lòng nhau cứa giả vờ
                                  vết thương nào có ai ngờ sẹo thâm.







                                   32  «y  HỮU  NHÂN
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37