Page 53 - toi em va sen
P. 53

nghe thời gian thúc hết năm
           bao buông bỏ vẫn mãi cầm chưa thôi
           chạy theo hư ảo hụt hơi
           quên ngoài sân trước mai ngời nụ non


           nghe thời gian nói mất còn
           giữa bao hụt hẫng gặm mòn khát khao
           ta chìm trong chốn lao xao

           trong trầm luân bước chân nào dại si


           nghe thời gian nói thầm thì
           hãy thương mình cả những khi oán hờn
           thua thì đã chẳng thua hơn
           thiệt thì đã thiệt bằng non núi rồi



           nghe thời gian nói, nghe chơi
           bao nhiêu trái khoáy cọt cười trái ngang
           ta còn nguyên máu cà tàng
           thả câu thơ
           lại giăng bàng bạc mơ!
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58