Page 71 - toi em va sen
P. 71

Cho Má kính yêu


            thưa má, sáng nay trời xanh
            má cho con cả bầu lành lặn khôn


            má giờ gối mỏi chân chồn
            tự trong giấc ngủ vẫn còn lắng lo



            đời con có lúc trấu tro
            hết rong ruổi lại vòng vo bao đồng


            má ngồi gạn đục khơi trong
            dạy con thấu hết khoảng trong trẻo đời


            thiệt hư má chỉ lặng cười
            má từng quen những đổi dời thị phi


            chỉ mong con vững bước đi
            có cay đắng cũng lắm khi ngọt ngào



            thưa má, sáng nay trời cao
            không bằng lòng má chất bao dung tình.






                                                & /// é  (Qß/1  S5*  71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76