Page 153 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 153
Nổi l&m sao khỉ eầ 8,' ng vêu đương
Tràn ngập Thảp Mười lưu luyện
Ngưòi mẹ miền Nam
ba ngàn ngày khảng chiến
Bão thép chẳng lùi
giữ lá cờ son !
*
Tháp Mười ơì !
Cả lòng con dáng Mẹ
Sinh ra con truyền cho dòng mẻu nóng
Máu Thiên Hộ Dương
Máu Đốc Binh Kiều
Giữ lòng con khồng ngẵ khống xiêu
Trong dồng tố bền gan chiến đ ấu !
Buỗi tạm biệt Tháp Mười yêu dầu
Mẹ eó biết con đã nghĩ những gì?
Dù nghìn sông muôn núi con đi
vẫn tin mẹ, tin miền Nam bất khuất
Mảnh đát quê lurơng không bao giò’ mất
Còn mãi trong lòng Tỗ quốc Việt Nam...
Sắt son như cánh hoa sen
Nơ trên biền lúa xanh xanh ngút trối...
♦
Đã bft năm
Bỏng ó mối ba lần nở
Con đi vẫn nhỏ* mùa hoa đỏ
Trôi trên dòng nước kinh xanh
Nhó' cả lời em hát dưới trăng thanh
Đêm liên hoan tạm biệt
Nhỏ thuvền xuôi trên kinh Nguyễn Văn Tiếp
Cờ son vẫy mãi không thỏi...
Sáng sáng ngòi sao, rác i rạng rơ cưò’i
Tháp Mười oi !
Mẹ ỏ’ mãi trong lòng con tha thiet

