Page 155 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 155
Đội du kỉch cliĩ cồn lại những chiếc xuồng con
Và trái tim mạnh hơn sắt thép
Giữa lúc đổ
Giọng anh Huỳnh Việt Thanh cát lên trang nghiêm tha
thiết
Ấy là giọng của người cha cỏ bắv đứa con thơ
Giọng của ngưòi anh chỉ huy đội du kích :
— « Chưa đến lúc chúng ta phải hy sinh hết
Các đồng chí oi !
Hãy đế tôi đi» ,
Nói rồi anh chống xuồng lao ra hút địch
Giữa trời nưửc lênh đênh
Giặc rút
Cả làng Hậu Thạch klióc tìm anh
Gặp anh, đang đứng, súng gác trên cành
Nòng chĩa về hướng giặc
Lưng anh dựa vào thản tràm đạn cày xơ xảc
Khoang xuồng máu đọng thắm tươi
Anh đứng mẵi giữa Tháp Mười
Giữa biền cỏ mênh mông màu thế kỷ
Trên đầu anh bóng chim sẻ và hương tràm
Đưói chàn anh đất mẹ Việt Nam.
- II
Tròi quê hương, đất quê hương
Chính là anh
Tháng tư sen nảy lá xanh
Bông sen trắng, bồng sen hồng thơm ngát
Dâu nhưng năm ngủ liằm thân gằn bùn đât
Anh là hương sen chẳng lẫn vói mùi bùn
Là tơ sen có gươm nào cắt được
Anh đã nối phong trào qua máv chém, đạn bom
Tháng bây mưa dông đồng trắng xóa
Anh là cây tràm dửng hiên ngang
Là tràm thơm trong, lửa na-pan
148

