Page 160 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 160
Anh thương binh dằn tỉnh
Đôi bàn tay run run
Ỏm đỏa hoa sen trắng
Nhỏ’ mịt mùng quê bương
... Mênh mông trời Đong Thảp
... Trắng cảnh cò hoàng hôn
... Hương đầm sen bát ngát
... Khói chiều ỏm mái rom
Bỗng nụ cười lịm tắt
(Không phải đỏa hoa sen)
ồi bàn tay của em
Bàn tay đay băng trắng
Tháng năm mùa chiến thắng
Anh tiến vào thành đô
Nhìn em : chiếc băng đỏ
Bỗng quen tự bao giờ
Ta đi đầu mũi thẻn
Mắt ngời một ánh sao
Tóc xanh rò’n bien lửa
Xung phong như giỏ ào
Bỗng dưng em lảo đảo
Bàn tay đẫm máu tươi
Bỗng mắt anh sầm tối
Nghe đát tròi xa xòi
Trong lúc anh ngẩ xưổng
Là khi em đứng lên
Nhìn ngực anh thắm đỏ
Em quên dòng máu em
Đêm bồng bênh pháo sáng
Anh đi trong mơ xanh
Tay quấn đầy băng trắng
Em ngồi canh thâu canh
ổi ! Gồ em chiến sĩ
Ôi! Gô em thương binh
Ôi ! Trái tim từ mẫu
153

