Page 191 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 191
Những người con tiến về phía trước
Vẫn tháy qniê mình, dòng kinh xanh
Những dòng kinh chảy tự hao giờ
Khi giận dữ làm nên dỏng hẵo
Nhớ quê hương những ngày lửa mán
Tàu giặc chìm trên dòng kinh xanh(l)
Cờ giải phóng bay trên dòng kình
Soi rổ sao dáng hình Thanh Mỹ (2)
Dòng kinh xanh trỡ thành chĩến lũy
Diệt giặc thù lấn chiếm kinh Ba (3)
Những dòng kinh chìm giữa cảnh đồng
Mùa nirởc noi xuồng cà-rèm đảnh giặc
Mùa nước nỗi, vẫn gìn giữ đất
Cuộe sống, em ơi, chuyện diệu k ỳ !
Những dòng kinh nổi lại bao miền
Hm xứ Nghệ vào sâu Đóng Tháp
Lớp học mới, nắng hỏng ấm áp
Những dòng kinh, mạch máu què hirong
Những dòng kinh đưa nưửc lên đồng
Vun đắp cuộc đời, xanh mạ lửa
Em ơi, là cuộc đời muôn thuở
Dòng kinh xanh hun đủc nên người
Em đẵ đi biền rộng sông dài
Vè đày, hên dòng kinh, đề nhỏ’
Chỉ cải tê n : giặc thù khiếp sợ
Và người chiến sĩ quyết hy sinh
(4) Pánli chìm 37 tàn chiẵn Mỷ trên kinh Rạch Ruộng năm 1967.
(£) Xã giỗi phỏng (tâu tiỏn của tĩnh (1959).
(ĩ) Kinh Ra Mỹ Biền (T háp Mưò-i) nỉíĩn 1973.
184

