Page 196 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 196

Quạt  giùm  cố  bẻ  cho  say giấc  nồng
                   Mẹ  nỏ gánh  mạ  ra đồng
               Ở  nhà nó khóc  ai bồng  ai  ru
                   Bổ  lên  biên giỏi  xa mil
               Lâu lảu  mỏ i có cánh thư bay  về
                   Cửa  nhà  mẹ  nó  trăm  bề
               Gió  ru nó  ngủ,  mẹ  về  mẹ  thưưng
                    Mẹ trồng cho giỏ  cây  hường
               tìê  dèm  gió  ngủ cỏ  hưong  gối  đau
                    ơ i  nầy  cái  giỏ đi  đâu
                Nhớ  về  ru  bẻ,  về  mau  bẻ  chờ!
                                            9-7-1984
                              (Báo  Văn  nghệ  Dồng  Tháp  s5  20-1984)

                           SAO  GỌI  GHÊT  GHẾ
                                            HỒNG  YÊN
                    Mỗi  ngàv  sau  buồi  làm  xong
                    Má  den  đón  nơi  nhà  trẻ
                    Mả  ihơm  bé  Lan  nhiều thế
                    Sao  má  kêu  là :  Ghét ghê.
                             ( Báo  Văn  nghệ  Đong  Tháp sS 26-1985 )


                           XẢY  THÁP  MƯỜI  TẰNG
                                      LÊ  THỊ  AN  GIANG
                             Nào  xây thử
                             Tháp  Mười tầng
                              Xin  phàn  công
                              Khắp  cả  tồ  :
                              ô i  chở gỗ
                              Cặp  giỏ  nhanh
                              Vác  xi  măng
                              Bỏi  vai  rộng
                              Giỏi  mơ  mộng

                                                                  139
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201