Page 106 - toi em va sen
P. 106

ta không đơn độc đâu em
                           còn bao nhiêu tuổi nhiêu tên biết mình



                           còn bao thấu lý đạt tình
                           tại mình nhắm mắt không nhìn ra thôi


                           ta từng đi ngược về xuôi
                           lẽ nào còn chút lẽ đời so đo



                           nhiều khi hai chữ nhận cho
                           tập tành viết một chữ o không tròn


                           ta từng gối mỏi chân mòn
                           lẽ nào bíu chút dỗi hờn không đâu


                           nhiều khi hai chữ cạn sâu
                           dò chi đến bạc cả đầu chưa thôi



                           trách nhau chi chuyện đã rồi
                           đôi khi giếng cạn vẫn ngồi nối dây.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111