Page 120 - toi em va sen
P. 120

V




                             nhập vào huyền thoại thật rồi

                             gươm thiêng để lại ai ngồi giữ đây



                             hồn rùa thiêng hóa trời mây
                             đế cho cả nước non đầy trầm tư



                             ta nhìn chuyện xửa xừa xưa

                             giật mình cho chuyện bây giờ rối ren



                             nhìn đâu cũng thấy lụy phiền
                             bao oan ức bao trắng đen đối dời



                            gươm giữ nước tay chẳng rời

                            gươm nhân nghĩa há buông lơi sao đành



                            rùa về trong thẳm thằm thăm
                            móng thần rùa gởi nhân dân giữ gìn







                             120    HỮU  NHÂN



                                                          ỊỊ
                                                          ú
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125