Page 105 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 105
Rương nồng thoang thoáng lửng lơ trên c8u
Nhà em cỏ một virón trau
Nhà anh cỏ một buồng cau dang vừa
Má chê đường đẫt đi xa
Nên đê can già, trầu cũng héo khổ
Giò’ dây lúa chửa đầy hồ
Thênh thailg đường Thét xe vỏ tận nhà
Pháo hồng giòn đón xe hoa
Mối trầu thắm đỏ duyên ta với. mình
Giọng hò bav bồng trên kinh
Đêm nay trăng sảng chỉ mình với ta
Khuya về lạnh buốt sương sa
Người cùng với mảy thức qua canh dài
Lu (Î) oi, gà gáy sỏm mai
Lắc lư lăn bánh bay bay bụi hồng
Bao năm lu dã gắng công
Bao năm đuvên thắm mặn nồng vời lu
Chỉn năm quét sạch bỏng thù
Trời cao giỏ lộng vi vu sáo diều
Chín năm sâu đậm tình yêu
Chín năm bèn bủa sỏm chiều bủa ơi
Cùng anh lơ lửng tầng trời
Nô giòn diệp khúc cuộc đời vui thay
Khỏi trên đầu cọc tỏa hay
Cắm sâu lòng đất ngày mai thành cầu
Xe trang, xe xúc, xe gầu (2)
Xe ben chở đá chung câu hẹn Ỉ1Ò
Có đoàn thợ trỗ sức tơ
Đá mềm chùn cứng CO’ đỏ lo chung
Ai về thăm Sỏ’ Giao thông
Tháy chăng trai gái một lòng thi đua!
Vỏ NGỌC BÉ
(Còng ty xây dựng cău đường Bòng Tháp)
(1), (2) Các ỉoại xe cóng cụ cùa ngành xây dựng cầu đirirng.
104

