Page 109 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 109

Một mối  thù  muôn  thuỏ* không  nguôi
                      Đống  h ào !  Anh  chị  em 0'i  !
                      Đau thường  uất  hận sục  sôi  dâng  trào,
                      Đoàn  kết  lại  cùng  nhau chung  sức
                      Quyết  vừng  lên  nồ  lực  đấu tránh  !
                      ...  Chặn  bàn  tay  ỉũ  sát nhân
                      Phả  tan  xiềng  xích diệt  quân  bạo  tàn  ì
                      Lửa  Tháp  Mười  ran  rần  bốc  chảy
                      Sóng  Cửu  Long cuộn  chảy  trào  tuôn
                      Lửa  nung  gan,  máu  sôi  tim
                      Đốt thiêu  Mv  - Diệm, nhận chìm  ác gian
                      Việt  Nam  độc lập hoàn toàn
                      Bắc  Nam  thống  nhất  khải  hoàn  vui  ca
                      Việt Nam  chỉ  một son hà
                      Việt Nam  chỉ  một. cha già Hồ  Chỉ  Minh.
                                               KHUYẾT  DANH
                                     (Báo  Cứu  ouếc  sổ  2972  ngày  10-7-1963)


                              TRẢ  LỜI   Q U A N   SÁU  (I)
                          Tôi  nay  phụ nữ  đòi  xưa
                      Tám  mươi tư  tuỗi  như  chưa...  cỏ  chồng
                          Nhắn  cùng  Quan  Sáu  hơi  ông
                      Giặc  Mỹ  còn  đó  láy  chồng  được đâu
                          Đánh  Mv  ông  lập  cồng đầu
                      Rồi  mả  diệt Thiệu  ồng  cung  là  sao  chiến  trường
                          Một  ngày  đi  phép  hồi  hương
                     Hai  ta kết  nghĩa  cang thường  vui  hon
                          ổng  đừng  ỷ  chức  ỷ  quèm  (quyền)
                     Nẳm  không  chò'  đọ>'i,  tôi  hờn  nghe  ông?
                          Chừng nào giải phóng  non  sông    0 .
                     ồng  tôi mân  nguyện  VỌ’  chồng  chung đôi...
                                              NGUYỄN  THỈ  TỐ
                                           (Xã  Bình  Thành — Thạnh  Hưng)
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114