Page 106 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 106
N
NIÈM TIN HÔM NAY
Ta đi trong nắng hồng tươi
Lòng nghe thốn thức niềm vui dạt dào
Cảnh diều no giỏ ba}r cao
Từng con chim ẻn liệng chao lưng tròi
Tỏi yêu tha thiết ai ơi
Cảnh đổng họp tác rợp trời lúa xanh
Dòng kinh thủy lọi bao quanh
Tưởi cho đất mát, lúa xanh ngập đồng
Luống cà kia mỏi đơm bòng
Nhởn nhơ lũ bướm, đàn ong đến chào
Nương ngố nọ đã lên cao
Mải mê ta ngắm cảnh nào cũng xinh
Nghe lòng phoi phới niềm tin
Quê hương giàu đẹp dàn mình ấm no
Giờ đây cỏ Đảng chăm lo
Đưa dân đưa nước đến bờ vinh quang
J3Ò đi bao thuở gian nan
Cùng nhau ta dựng xóm làng yên vui
Bàn tay khối óc muôn người
Thi đua ra sức vun bồi quê hương
Cho dù sồng cạn núi mòn
Còng ơn Bác Đảng mãi còn khắc ghi.
HUỲNH VĂN BÉ
(Xã Tân Thới — Thạnh H ưng)
BỤỉ CÁM
Gọi em là «bụi cảm»
Ngày chào đò’i bao tiếng máy reo vui
Oi ngày xuân, ngày đẹp cả cuộc đời
Cha thóc, mẹ gạo
Sinh em là « bụi cảm »
Nhà mảy đỏ quê em đầy nắng ám
105

