Page 107 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 107

Tiếng  máy  giòn  hay  tiếng pháo  vui xuủn
                         Mà hương  bay  mùi  rạ  mỏi  thơm  lửng l
                         Mòi  anh  đến  thăm  ein  nhà  máy  nhỏ...
                             Ngày khảng  chiến :
                         Gậv tàm  vỏng đáu  ngợi  gì  gian  khó
                         Bám  ruộng  đồng  dửng  cạnh bước  đoàn  quân
                         Cha  âm  thầm  cùng  du kích  hành  quân
                         Mặc  bom  pháo thét  gào  trong  lửa  đò
                         Chung  chiến  hào  bác  sen  hồng  vẫn  n&
                         vẫn  cùng  cha  đứng  thẳng giữa  hố  bom
                         Pháp  gực  đầu,  Mỹ  phơi  xác  gổc  rơm
                         Mẹ  nằm .gọn trong  mo  cau  ca  hát
                             Ngày  độc  lập :
                         Đứng  giữa  đồng  cha khoe  hòng  ngẫng  hạt...
                         Đến  xưởng máy  công trưòTig
                         Roi  lò  cao  trường học
                         Mẹ  đưa  cha  giao  lương  khắp miền  đât  nưởc
                         Bưởc  đến  nhà,  nhà bỗng nỡ hoa!...
                         Con không  tặng  đòi xnủn thắm  như  cha
                         Cũng  như  mẹ  cho người  nồi  cơm  nóng
                         Nhưng  không  thiếu  bàn  tay  đay  sức  sống
                         Con  trao  đời  ngon  bữa  miếng  thịt  tươi !
                             Cha  thóc  mọ  gạo
                             Cả họ hàng  nhà  cám
                         Xin  dàng  cho đời  hạnh  phúc yên  vui.
                                                      KIM  LAN
                                              (Báo  Thạnh  Hưng  sổ  Xuân  1985)


                         MÙA  XUẢN  VÀ  CÔ  GIÁO  TRỀ
                         Mùa  xuán  nầy  em  lỗi  hẹn  cùng  anh  s
                         Không  về  thị xã  cùng  nhau  vui  tết
                         Anh  đừng  buồn,  đừng  nghĩ  suy  gì  hết
                         Em  vẫn  thương  anh  và  nhớ  đến  anh
                         Nơi  em  ỏ'  một  gỏc  troi  xanh thẳm
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112