Page 82 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 82
Trâm Anh vô vàn thương mến
Đóa hổng diễm lệ của Anh
Ôi nguồn rung cảm tỏa thành làn hương
Của đức hạnh, của luân thường
Bằng lời hơn thiệt, Em luôn dịu dàng
Bao dung, chẳng một lời than
Đời Anh dù có ngổn ngang lỗi lẩm!
Đôi điểu Anh giấu trong tâm
Thông minh, Em đã âm thầm nhận ra
Tình Em, biết mấy bao la!
Giờ đây đang giúp hiểu ra mọi điêu
Nên lòng chi lắm Em yêu!
Đ ể Anh thêm nặng những điều buồn thương.
Nhìn Em ánh mắt dịu dàng
Trời xuân một nét, huy hoàng bình minh
Bao nguồn hy vọng nương mình
Mắt Em: hố nước trong xanh sáng ngời
Cho Anh những phút tuyệt vời
Thăng hoa nguồn nhạc tự đôi mắt này!
Ăm thẩm một nẻo từ đây
Để hồn thơ thẩn, tháng ngày riêng ta
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 81