Page 16 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 16

1
             NHỮNG GIAI ĐIỆU cuộc ĐỜI

                                                  Kim ửng

               (viết theo lời kể của nhạc sư Nguyễn  Vĩnh Bảo)





                    THỬ CHẠM VÀO ÂM THANH

              Một đời người! Sống gần một thế kỷ, đã chứng
          kiến biết bao nhiêu biến cố lịch sử, đã trải qua biết
          bao bước thăng trầm và cuộc đời cũng nếm trải đủ

          cung bậc vui, buồn, sướng, khổ..., tôi có thể gọi đó
          là những giai điệu cuộc đời, được chăng?
              Tôi sinh ra ở làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh

          Sa Đéc vào một ngày mùa thu năm  1918. Tuổi thơ
          ấu của tôi khá bình yên, êm đẹp. Đất này là đất của
          sông nước, kênh rạch, ruộng đồng mênh mông, có
          lẽ vì vậy mà tính cách của người miền Nam cũng

          phóng khoáng và hơi  chút ngang tàng,  theo kiểu

                                NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI  I  15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21